Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

Nhạc Linh San yêu trong đau khổ


Trong phút lâm tử, trong vòng tay đại sư ca, Nhạc Linh San vẫn không một lời oán trách dù bị Lâm Bình Chi sát hại. Nàng mong muốn Lệnh Hồ Xung phải hứa sẽ che chở cho Lâm Bình Chi suốt đời (minh hoạ của Chat GPT)

Trần Hồng Phong

(Dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung) - Yêu và hôn nhân phải chăng là duyên nợ từ kiếp trước? Điều đó có lẽ đúng đối với cặp đôi Nhạc Linh San - Lâm Bình Chi, trong tác phẩm kiếm hiệp lừng danh Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Hôn nhân giữa hai người là giả tạo. Nhưng tình yêu giữa họ liệu có không, hay thực chất chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía? Trong sự nhẫn tâm, tàn độc từ phía kia?

> Mời xem video này trên kênh YouTube: Kiếm hiệp Kim Dung
 
Đến với nhau trong sáng, tự nhiên

Như nhiều cặp đôi khác, Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, trong sáng, và có yếu tố nhân duyên. Bắt nguồn từ việc hai bên tình cờ lần đầu gặp nhau.

Khi ấy Nhạc Linh San, cô con gái yêu của Chưởng môn Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần, đã cùng nhị sư ca Lao Đức Nặc đóng vai hai ông cháu, mở quán rượu ở thành Phúc Châu, để dòm ngó vào Phước Oai tiêu cục, dò la manh mối về môn võ công lừng danh Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm. Nhạc Linh San giả làm cô gái hầu rượu, trong trang phục nhà quê, mặt hoá trang thành xấu xí khó nhìn, trong khi nàng rất xinh đẹp,

Trong tửu quán, Nhạc Linh San bị hai gã môn đồ của phái Thanh Thành chọc ghẹo sàm sỡ. Lâm Bình Chi ngồi bàn bên cạnh tức giận ra tay nghĩa hiệp, can thiệp che chở cho Nhạc Linh San. Chàng ta ẩu đả rất hăng, hậu quả lỡ tay đâm chết quý tử của chưởng môn Thanh Thành Dư Thương Hải.

Thực ra khi ấy Lâm Bình Chi chỉ là chú ngựa non háu đá, chứ võ công còn thua kém rất xa người con gái mà mình che chở.

Tuy nhiên xuất phát từ hành vi nghĩa hiệp ấy, mà trong lòng cô gái xinh đẹp đang tuổi cập kê Nhạc Linh San hẳn đã nảy sinh tình cảm và sự ngưỡng mộ. Trong mắt nàng, Lâm Bình Chi là một chàng thư sinh rất đẹp trai và dũng cảm cao thượng, sẵn sàng chiến đấu quên mình vì nàng. 

Nếu hai người chỉ gặp nhau một lần duy nhất ấy, thì có lẽ cũng không thể có câu chuyện tình yêu giữa đôi bên. Số phận đã đưa họ đến với nhau, qua những tình huống ngẫu nhiên và kịch tính. 

Đầu tiên là khi vợ chồng Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi bị phái Thanh Thành áp giải đưa đi, sau trận tàn sát kinh hoàng ở Phước Oai tiêu cục. Khi ấy, Nhạc Linh San đã ra tay giải thoát cho Lâm Bình Chi. Nàng chém đứt dây trói, quăng Lâm Bình Chi lên lưng ngựa, giục chàng ta chạy trốn kẻ thù. 

Hành động của nàng dù đồng môn nghĩ đơn giản không có tình ý gì, nhưng nếu đó không phải là Lâm Bình Chi, chắc chắn Nhạc Linh San đã không can thiệp. Hành động đó là sự trả ơn, nhưng đã cho thấy sự xác lập cảm tình của Nhạc Linh San đối với Lâm Bình Chi. 

Cơ duyên dẫn dắt Lâm Bình Chi trở thành môn đệ của Hoa Sơn phái. Nơi chính người cha của Nhạc Linh San làm Chưởng môn. Hai người từ đây trở thành đồng môn huynh đệ, cùng tập luyện võ công, chính là điều kiện thuận lợi và lý tưởng để hiểu, gần gũi và thân thiết với nhau. 
 
Rất nhanh, Nhạc Linh San ngày càng cảm mến, thông cảm, hay chính xác hơn là thương cảm cho hoàn cảnh mồ côi đáng thương của anh chàng công tử Lâm Bình Chi. Hơn ai hết, Nhạc Linh San biết rõ Lâm Bình Chi có mục tiêu và quyết tâm lớn nhất đời mình là trả thù, rửa nhục cho cha mẹ và danh dự của Phước Oai tiêu cục, vốn bị phái Thanh Thành hãm hại vô cùng tàn độc, võ lâm coi thường. 

Chính vì tình cảm nam nữ, Nhạc Linh San đã lén dạy võ công, kiếm pháp cho ý trung nhân Lâm Bình Chi theo kiểu đi tắt, vượt quyền. Cậy mình là con gái chưởng môn, Nhạc Linh San nhiều lần công khai bênh vực Lâm Bình Chi, khiến các đồng môn khó chịu, Lệnh Hồ Xung đau đớn trong tim. 

Tình cảm của hai người nhanh chóng trở thành tình yêu, với khởi đầu hoàn toàn tự nhiên, trong sáng. Cặp đôi đã có những thời khắc hạnh phúc, say đắm bên nhau. 
 
Tác giả Kim Dung đã ghi lại giây phút cặp đôi San - Chi tay trong tay, chung sát mái đầu, tình tứ trong căn nhà cũ ở ngõ Hướng Dương, khi cùng tìm kiếm phổ. 

Chúng ta khó quên hình ảnh Nhạc Linh San đã một mình cưỡi ngựa giữa đêm, đuổi theo Lệnh Hồ Xung để đòi kiếm phổ cho Lâm Bình Chi. Nàng quy kết đại sư ca Lệnh Hồ Xung là người đã ra tay sát hại Lâm Bình Chi. Đây là điều mà Lệnh Hồ Xung đã bị gán tội oan, không đúng. Nhưng càng cho thấy vì tình cảm, Nhạc Linh San đã thiên vị, hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ cho Lâm Bình Chi có cơ hội luyện được Tịch tà kiếm pháp, để trả mối thù cho thân phụ mẫu. 

Hay hình ảnh cặp đôi cùng nghịch tuyết, khắc những dòng chữ thề hẹn suốt đời bên nhau, không bao giờ lìa xa.  Tình cảm giữa hai người là có thật, không gượng gạo giả dối. Dù rằng Lâm Bình Chi không toàn tâm cho chuyện tình cảm như Nhạc Linh San, vì phải lo chuyện báo thù cho cha mẹ. 

Lâm Bình Chi trở thành kẻ tàn độc vì luyện Tịch tà kiếm pháp

Nhưng tất cả đã đột ngột thay đổi. Lâm Bình Chi trở thành một con người hoàn toàn khác, đối sử tàn nhẫn, lạnh lùng và tệ bạc với Nhạc Linh San. 

Tất cả đều là do Lâm Bình Chi đã lấy lại được pho kiếm phổ Tịch tà kiếm pháp của dòng họ nhà mình. Có bí kíp võ công thượng thừa trong tay, họ Lâm bất chấp hậu hoạ, lao vào luyện Tịch tà kiếm pháp.

Bi kịch là, để luyện thành Tịch tà kiếm pháp, bắt buộc Lâm Bình Chi phải tự cung. Tức là tự cắt bỏ tinh hoàn để trở thành một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ. Cùng với những biến đổi về tâm sinh lý, sự đa nghi, ghét phụ nữ, độc ác, tàn nhẫn, thích ăn mặc loè loẹt, giọng nói trở nên the thé như nữ nhân.
Thương thay, chính Nhạc Linh San là người đã phải lãnh nhận những hậu hoạ ấy từ Lâm Bình Chi.

Nhạc Linh San cuối cùng đã được cha đồng ý cho kết hôn với Lâm Bình Chi, nàng những tưởng cả hai sẽ có hạnh phúc viên mãn bên nhau. Nhưng không.

Lúc này Lâm Bình Chi đã tự cung để luyện Tịch tà kiếm pháp. Như vậy, hai người tuy bề ngoài là vợ chồng, nhưng thực chất không có ái ân. Lâm Bình Chi lấy Nhạc Linh San cũng là để che mắt nhạc phụ, lúc này Nhạc Bất Quần nghi ngờ chàng rể luyện Tịch tà kiếm pháp.

Nhạc Linh San không một lần nói lời oán trách Lâm Bình Chi. Nàng khẳng định y đối xử rất tốt với mình khi cha dò hỏi. Nhờ đó mà Lâm Bình Chi thoát chết dưới tay Nhạc Bất Quần.

Lâm Bình Chi sau khi luyện thành Tịch tà kiếm pháp đã trả được mối thù cho cha mẹ. Từ đó, y có mộng trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm, trở nên cao ngạo, độc ác.

Nhưng trong một trận chiến hung hiểm, y bị trúng độc cả hai con mắt, trở thành mù loà. Để bảo toàn mạng sống giữa muôn trùng nguy hiểm trên chốn giang hồ, Lâm Bình Chi đã lạnh lùng tàn nhẫn dùng đoản đao sát hại chính vị hôn thê của mình là Nhạc Linh San, chứng minh lòng trung thành với chưởng môn Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền. Y đã bạc bẽo, chửi bới nhục mạ nặng nề, xúc phạm, khiến Nhạc Linh San vô cùng bất ngờ, bẽ bàng, đau khổ. 

Lạ thay, Nhạc Linh San nhất mực vẫn không một lời oán hận y. Vẫn nguyện một lòng theo y suốt đời. Nàng nói với Lâm Bình Chi "ta đã là người nhà họ Lâm", dù Bình đệ có đui mù hay thế nào thì ta cũng chăm sóc suốt đời, không thay lòng đổi dạ. 

Đáp lại tấm lòng tha thiết sắt son, Lâm Bình Chi đã đạp Nhạc Linh San xuống đất, miệng hét "cút đi".

Sau khi nghe Lâm Bình Chi cho biết y đã tự thiến nên không bao giờ có thể làm chồng và cha nàng cũng đã như vậy vì luyện Tịch tà kiếm pháp, Nhạc Linh San bị shock, nàng nghẹn ngào: "ta là người bất hạnh. Ta sẽ xuống tóc đi tu". Thương thay. 

Phút lâm tử vẫn hết lòng vì người mình yêu, không lời oán hận

Giây phút lâm tử do lưỡi dao oan nghiệt của Lâm Bình Chi, trong vòng tay của đại sư ca Lệnh Hồ Xung, thật bất ngờ Nhạc Linh San vẫn không một lời oán hận kẻ đã bạc bẽo, sát hại mình, vẫn tự bao biện, bênh vực cho Lâm Bình Chi. Nàng tha thiết dặn lại ước nguyện cuối cùng của mình, là Lệnh Hồ Xung phải hứa sẽ che chở cho Lâm Bình Chi suốt đời, vì lúc này y đã mù loà, rất đáng thương và cô độc, không có ai là bạn trên cõi đời. 
 
Nhạc Linh San chính là đã hiểu rất rõ con người Lâm Bình Chi, với tấm lòng vị tha, che chở dành cho y. Chỉ duy nhất Nhạc Linh San mới tốt với hôn phu như vậy. Có lẽ không có người con gái thứ hai nào xử được như vậy trên đời.

Nhạc Linh San từ giã cõi trần trong đau đớn cả thể xác và tâm hồn, miệng tuôn máu tươi. Nhưng trên môi nàng vẫn nở nụ cười hạnh phúc, khi nghĩ về người con trai mà mình đã yêu, với tất cả tấm lòng chung thuỷ, tha thiết, hy sinh. 


 Nhạc Linh San hạnh phúc khi nghĩ về Lâm Bình Chi, không hề oán hận, trách móc 

Môi nàng mấp máy hát khúc sơn ca mà Lâm Bình Chi đã dạy cho nàng, khi hai người bắt đầu yêu nhau. Bài hát hai người đã cùng hát biết bao lần giữa núi rừng Hoa Sơn.

Nhạc Linh San là người con gái bất hạnh và khờ dại trong tình yêu trong mắt nhiều người. Nhưng phải chăng điều đó không đúng. Nàng không đi đến được sự kết thúc viên mãn trong tình yêu, nhưng nàng đã có những giây phút hạnh phúc với Lâm Bình Chi và tự thấy lòng mãn nguyện, không trách móc, không hối tiếc. Nàng ra đi, nhưng mọi suy nghĩ, tình cảm dành cho Lâm Bình Chi vẫn nguyên vẹn, trong sáng và cao cả biết bao. 

Tình yêu của Nhạc Linh San dành cho Lâm Binh Chi không phải là được che chở yêu thương như kiểu mong ước thông thường của bao người con gái. Mà chính là nàng đã hết lòng yêu thương, che chở và bênh vực ý trung nhân của mình. Nàng là phái yếu nữ nhi, nhưng trong tình yêu đã cư xử như một đấng nam nhi chính trực, vững vàng. 

Nói về Lâm Bình Chi, hẳn nhiều người không ưa anh chàng thư sinh đẹp trai đã nẫng tay trên, chiếm được trái tim của cô gái xinh đẹp Nhạc Linh San, trong khi đấng quân tử Lệnh Hồ Xung dù thân thiết với nàng từ nhỏ, chỉ biết khổ đau tuyệt vọng trong mối tình đơn phương. 
 
Trong tình yêu Lâm Bình Chi là kẻ tệ bạc và tàn nhẫn, nhưng y đã hoàn thành được ước nguyện lớn nhất đời mình, là trả xong mối thù cho cha mẹ. Để hoàn thành mục tiêu, Lâm Bình Chỉ đã phải vượt qua biết bao khó khăn, nhẫn nhịn. Chính là y đã đặt chữ Hiếu lên trên chữ Tình. 
 
Nhạc Linh San đáng thương chứ không đáng trách. Nàng không phải là người xấu xa bạc bẽo. Nàng không phản bội Lệnh Hồ Xung. Nhiều người trách và cảm thấy ghét Nhạc Linh San chỉ vì nàng đã không yêu đại sư huynh Lệnh Hồ Xung. Điều đó là không công bằng. Đó không phải là lỗi của nàng, con tim có những lý lẽ riêng.
....

Trân trọng mời quý vị xem bài viết này được dựng thành video trên YouTube:

>> Nhạc Linh San yêu trong đau khổ


! Nhấn vào chữ YouTube để phóng lớn màn hình, xem trên YouTube.
......

Bài liên quan:



Vũ trụ giả lập