Đối với Phật tử, xá lợi là linh thiêng, được xem như bảo vật (minh hoạ của Chat GPT)
Nguồn gốc và ý nghĩa
Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt (khoảng thế kỷ 5 TCN), thi thể ngài được hoả táng và xuất hiện những viên nhỏ như ngọc, không bị thiêu cháy – được gọi là xá lợi Phật.
Từ đó, trong Phật giáo truyền thống, xá lợi là biểu tượng cho sự tu hành đắc đạo, thanh tịnh, thoát khỏi luân hồi.
Phân loại xá lợi
Loại xá lợi | Miêu tả |
Xá lợi Phật | Rất hiếm, được thờ tại các tháp ở Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan… |
Xá lợi cao tăng | Các vị tu hành đắc đạo (thiền sư, tổ sư…), sau khi hỏa táng có kết tinh xá lợi |
Xá lợi răng, xương, tóc | Được xem là thánh tích, thường bảo quản trong tháp xá lợi hoặc bảo tháp tại chùa |
Đặc điểm của xá lợi
Giá trị tâm linh và văn hóa
Lưu ý – thật và giả
Kết luận
Xá lợi là sự kết tinh của giới – định – tuệ, là minh chứng cho một đời tu hành thanh tịnh, không vọng tưởng. Đó không phải là “vật linh thiêng” để cầu tài – mà là để kính trọng và học theo hạnh đức cao vời của người đã khuất.
....
Ba câu chuyện linh thiêng về xá lợi
1. Xá lợi của Đức Phật Thích Ca
Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn tại Kusinagar (Ấn Độ), thân thể ngài được hoả táng theo nghi lễ vương giả. Kỳ lạ thay, sau khi lửa tắt, trong tro cốt phát hiện nhiều viên xá lợi đủ màu: trắng, hồng, xanh, tím, phát sáng nhẹ.
Tám vương quốc lớn thời đó tranh nhau phần xá lợi. Cuối cùng, vua nước Magadha đứng ra phân chia xá lợi thành 8 phần bằng nhau, mỗi phần được xây tháp để thờ phụng.
Đến nay, xá lợi Phật Thích Ca được lưu giữ tại nhiều nước như: Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc và một số ít ở Việt Nam (được cung nghinh từ nước ngoài về).
2. Xá lợi của Thiền sư Vạn Hạnh (thế kỷ 11)
Thiền sư Vạn Hạnh là người có công nuôi dạy Lý Công Uẩn (sau này là vua Lý Thái Tổ), khai sáng triều đại nhà Lý.
Sau khi viên tịch năm 1018 tại chùa Tiêu Sơn, tro cốt thiền sư được phát hiện có nhiều viên xá lợi sáng trong, màu ngọc.
Các đệ tử đã cất giữ xá lợi trong chùa Tiêu và lập tháp thờ. Xá lợi này từng bị thất lạc trong thời gian dài, nhưng theo truyền thuyết, một phần xá lợi hiện vẫn được bảo quản tại một tháp cổ phía sau chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh).
3. Xá lợi ngũ sắc của Hòa thượng Thích Quảng Đức
Năm 1963, Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn để phản đối chế độ đàn áp Phật giáo. Sau khi hoả thiêu, trái tim ngài không cháy, trở thành biểu tượng bất diệt của từ bi và bất bạo động.
Sau đó, nhiều viên xá lợi ngũ sắc được tìm thấy trong tro tàn, đặc biệt là những viên nhỏ long lanh như pha lê, được gọi là “ngọc tâm linh”.
Hiện nay, xá lợi và trái tim bất hoại của Hoà thượng được thờ tại chùa Quán Thế Âm – Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Nơi này đã trở thành điểm hành hương linh thiêng với hàng ngàn Phật tử đến chiêm bái mỗi năm.
Lời kết
Những câu chuyện về xá lợi vượt khỏi ranh giới mê tín, mà là minh chứng cho một đời tu hành kiên định, đạo hạnh và từ bi. Chúng nhắc nhở con người hướng thiện, sống thanh cao và buông bỏ tham – sân – si.
......
Chiêm bái xá lợi là một hoạt động thiêng liêng trong Phật giáo, thể hiện lòng kính ngưỡng sâu sắc đối với Đức Phật, các bậc thánh tăng, và tinh thần tu hành thanh tịnh. Dưới đây là ý nghĩa và cách chiêm bái đúng pháp:
🙏 1. Xá lợi là gì trong tâm linh chiêm bái?
Không phải để cầu tài, cầu lợi, mà là đối tượng giúp người chiêm bái khởi tâm thanh tịnh, hướng thiện, phát nguyện tu hành.
🕯️ 2. Nghi thức chiêm bái xá lợi (thường thấy tại chùa)
✧ Trước khi chiêm bái:
✧ Trong lúc chiêm bái:
Ví dụ: “Ngưỡng bái xá lợi Phật / Từ bi chiếu thế gian - Tâm con nguyện học đạo / Giới – định – tuệ vững vàng”
✧ Sau khi chiêm bái:
🪷 3. Ý nghĩa sâu xa của chiêm bái xá lợi
⚠️ 4. Lưu ý khi chiêm bái xá lợi
Nên làm | Không nên làm |
Thành tâm, mặc nghiêm trang | Không quay phim, chụp ảnh quá mức |
Giữ im lặng, chánh niệm | Không chen lấn, nói chuyện lớn tiếng |
Cung kính như đang lễ Phật | Không coi xá lợi như “bùa linh” |
✅ Kết luận
Chiêm bái xá lợi là hành trình quay về với chính mình, soi vào công hạnh của bậc giác ngộ để thấy rõ những điều cần buông bỏ, cần học theo.
Đó không phải là sự mầu nhiệm từ bên ngoài – mà là sự tỉnh thức dần dần bên trong mỗi người.
....