Thứ Tư, 2 tháng 4, 2025

Chó chết


Chó, người bạn trung thành, yêu thương không điều kiện của con người (minh hoạ, không rõ tác giả)

Giới thiệu: "Chó chết" ở đây là chỉ con chó nuôi trong gia đình vừa qua đời, không phải là câu chửi “móc” đến ai đó. Một bài điếu văn vĩnh biệt chú chó thân yêu, một thông điệp yêu thương. Bài sưu tầm trên mạng, không rõ tên tác giả. 
……

Chó chết. Nhưng trước khi chết, chúng vẫn sống ❤️

Chúng sống một cuộc sống dũng cảm, tươi đẹp. Chúng bảo vệ gia đình bằng lòng trung thành không lay chuyển. Chúng yêu chúng ta bằng sự dữ dội không có giới hạn. Chúng lấp đầy ngày của chúng ta bằng niềm vui, ngôi nhà của chúng ta bằng sự ấm áp và trái tim chúng ta bằng ánh sáng.

Chó không lãng phí thời gian lo lắng về ngày mai. Chúng sống trọn vẹn trong khoảnh khắc, đuổi theo những quả bóng, ngủ trưa dưới những tia nắng và vẫy đuôi khi nghe thấy âm thanh đơn giản của giọng nói chúng ta. Chúng dạy chúng ta cách yêu thương vô điều kiện và cách tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt.

Vâng, chó chết. Nhưng trước khi chết, chúng cho chúng ta mọi thứ chúng có. Và đó là lý do tại sao tình yêu của chúng vẫn ở lại với chúng ta rất lâu sau khi chúng mất.

Xin dành tặng những chú chó sống dũng cảm, yêu thương sâu sắc và để lại dấu chân trên trái tim chúng ta mãi mãi. 🐾💖

.....

Lời bàn thêm của luật sư Trần Hồng Phong:

1. Tôi vẫn luôn cho rằng chó là món quà đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất mà thượng đế tạo ra và ban tặng cho con người. Một con vật tuyệt đối trung thành, yêu thương và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì chủ. Một người bạn luôn tình cảm, không bao giờ biết hờn giận dù bạn đối xử bất công, chửi rủa hay đánh đập tàn nhẫn. Chó không bao giờ bỏ bạn dù bạn nghèo đến rớt mồng tơi. Chó không so sánh, mặc cảm khi thấy chó khác sung sướng sống trong nhung lụa gấp mình ngàn lần.

2. Ở quê, nhà tôi luôn có một vài con chó. Nhưng khi sống ở thành phố, dù rất nhiều lần muốn nuôi, nhưng tự cảm thấy mình không có đủ thời gian quan tâm và đùa chơi với chó, không gian thì chật hẹp không có chỗ cho chó chạy nhảy vui chơi, nuôi mà cứ như cầm tù thì tội quá. Nên tôi không nuôi chó. Nhưng đến một ngày nào đó, khi hoàn cảnh thay đổi, có lẽ tôi sẽ nuôi một chú chó để có thêm một người bạn.

3. Qua tranh của các hoạ sỹ phương tây cách nay hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, thường có những con chó quấn quýt bên con người, như một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Thật diệu kỳ và dễ thương.

4. Khoảng chục năm trở lại đây, ở Việt Nam đang phát triển sở thích nuôi chó cưng. Rất nhiều loại chó ngoại tuyệt đẹp và thông minh, có giá nhiều triệu đồng, chỉ nhìn thôi là đã thích, đã thương. Việc nuôi chó ngoại cần sự chăm sóc và tốn kém hơn rất nhiều. Chúng mang lại niềm vui cho con người và hoàn toàn xứng đáng. Chợt so sánh, thấy thương thương những chú chó cỏ Việt Nam, cho gì ăn nấy, nhiều khi chỉ là cục cơm nguội, đơn giản và đạm bạc hơn rất nhiều.

5. Được biết ở nhiều nước phát triển việc nuôi chó được xác định như nuôi trẻ em, người già. Người nuôi chó phải khai báo, đóng thuế, chích ngừa, chăm sóc cẩn thận, an toàn. Thế mới thấy nhiều nước từ lâu đã nâng tầm nhận thức, xem chó là giống loài thông minh, là bạn quý của con người.

6. Lại nghĩ tình cảm của chó dành cho người có khi nhiều và vô tư hơn cả người với người ấy chứ. Tỷ như bạn đi làm về đang mệt mỏi, chú chó chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ đón chào. Còn thằng con thì vẫn nằm ườn trên giường dán mắt vào màn hình điện thoại, chả thèm ngó ngàng hay hỏi bạn một câu.

7. Ngoài đường thỉnh thoảng vẫn gặp những chú chó bị bỏ rơi, lang thang kiếm ăn trên đường. Đó là khi chủ chúng không còn đủ khả năng nuôi hay vì một lý do nào đó mà ghét bỏ, đuổi chúng ra khỏi nhà. Những thân phận đáng thương, khốn khổ.

…..

Dưới đây là một số bức tranh nổi tiếng, có mặt chó



Bức “The Peale Family” (Gia đình Peale - 1809) được thực hiện bởi họa sĩ người Mỹ Charles Willson Peale.





Bức “Venus of Urbino” (1538) được thực hiện bởi danh họa người Ý Titian, hiện đang trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật Galleria degli Uffizi, Florence, Ý.





 Bức “Lady Hamilton as Nature” (Quý bà Hamilton - 1782) do họa sĩ người Anh George Romney thực hiện, đang trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật Frick Collection, thành phố New York, Mỹ.

......

Bài liên quan:




Vũ trụ giả lập